Ring ring

Ai sợ vợ nhất?


Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi:
- Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?
Chưa ai dám đáp thì sư cụ đã nhận ngay:
- Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!
Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:
- Sư cụ có vợ đâu mà sợ?
- Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.








Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Chuyến tàu không hẹn trước

Chuyến tàu không hẹn trướcRồi tất cả sẽ qua, chúng ta đều phải lớn lên, đổi ...

Truyện Ngắn

11:47 - 23/12/2015

Bán kẹo..

Bán kẹo..  Hai vợ chồng nhà nọ muốn g...

Truyện Cười

14:42 - 26/12/2015

Đọc truyện ma – Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 26 – 30)

Đọc truyện ma – Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 26 –  30) CHƯƠNG 26 Mười hai giờ đêm. Mã Đạt chưa về nhà m...

Truyện Ma

22:24 - 09/01/2016

Cầm nhầm bữa tối…

Cầm nhầm bữa tối… Ở đông ngô, 1 hôm, Tôn Sách và Đ...

Truyện Cười

22:19 - 26/12/2015

Coi chừng bức tường…

Coi chừng bức tường…  Nhà nọ có hai vợ chồng, chẳng m...

Truyện Cười

23:17 - 26/12/2015