Polaroid

Bố than phiền về cô


Cô giáo bảo Tèo:
- Em học lười thì chỉ làm khổ bố mẹ thôi.
- Bố em lại bảo rằng, chính cô mới làm bố khổ, phải suy tư nhiều và thỉnh thoảng còn mất ngủ.
- Thoáng đỏ mặt, cô giáo hỏi lại: Em không đùa đấy chứ? Em nói rõ hơn đi?
- Vâng ạ, vì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, bố em làm không xuể.








Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Giản dị khó đấy, phải đâu chuyện đùa

Giản dị khó đấy, phải đâu chuyện đùaThực ra chúng ta sinh ra rất giản dị, chúng ta đã ...

Truyện Ngắn

01:43 - 23/12/2015

Ngày tháng 7

Ngày tháng 7Con nhớ Bố, Và con cũng cảm thấy cuộc đời con n...

Truyện Ngắn

04:37 - 23/12/2015

Nước chảy xuôi dòng

Nước chảy xuôi dòngBà không kịp nghe con nói gì nhưng cũng nhanh nhẹn...

Truyện Ngắn

03:15 - 23/12/2015

Đọc truyện ma – yêu một con ma

Đọc truyện ma – yêu một con ma ***Nguyễn Hoàng, 21 tuổi, người Thanh Trì, tốt n...

Truyện Ma

08:47 - 10/01/2016

Vì em đến với thế giới này đã là một điều đặc biệt

Vì em đến với thế giới này đã là một điều đặc biệtĐôi lời viết cho em, một đứa con gái tính đến giờ ...

Truyện Ngắn

02:00 - 23/12/2015