Snack's 1967

Căn cứ vào đâu?


- Ba: Căn cứ vào đâu để biết tuổi thọ của động vật?
- Con: Có phải là căn cứ vào răng không bố? Nhưng con gà đâu có răng, con chịu thua .
- Ba: Đúng là căn cứ vào răng. Nhưng gà không có răng thì xem răng của chúng ta.









Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đọc Truyện Ma – Lần Gặp Cuối

Đọc Truyện Ma – Lần Gặp Cuối Lê Mân mất bình tĩnh hất chồng hồ sơ trên bàn xu...

Truyện Ma

09:06 - 10/01/2016

Đến chết vẫn còn lầm lẫn..

Đến chết vẫn còn lầm lẫn.. Hai vợ chồng nọ có 5 đứa con: 4 ...

Truyện Cười

21:02 - 26/12/2015

Người cha xao lãng

Người cha xao lãngMột câu chuyện đáng suy ngẫm ... ...

Truyện Ngắn

06:12 - 23/12/2015

Đọc truyện ma- Hồn ma bay từ quan tài

Đọc truyện ma- Hồn ma bay từ quan tài Những người có mặt ngày hôm đó không ai có thể q...

Truyện Ma

09:23 - 10/01/2016

Góc bếp nhỏ của người đàn ông

Góc bếp nhỏ của người đàn ôngĐơn giản thời đại này, người đàn ông sẽ luôn giúp ...

Truyện Ngắn

06:10 - 23/12/2015