Snack's 1967

Chồng yêu


Lỗ mũi mười tám gánh long,
Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho.
Đêm nằm thì ngáy o o …
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà.
Đi chợ thì hay ăn quà,
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm.
Trên đầu những rác cùng cơm.
Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu.









Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đọc truyện ma- Người cưới ma

Đọc truyện ma-  Người cưới ma Ngày xưa có một anh đồ họ Lê, nhà nghèo khó, phả...

Truyện Ma

09:45 - 10/01/2016

Kí ức vụn vỡ

Kí ức vụn vỡĐi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ Gánh nặng...

Truyện Ngắn

05:14 - 23/12/2015

Cùng là lần đầu

Cùng là lần đầu Trên chiếc máy bay sắp cất cánh,...

Truyện Cười

18:32 - 26/12/2015

Nếu sống, thì phải sống cho thật đúng nghĩa

Nếu sống, thì phải sống cho thật đúng nghĩaCon xin lỗi mẹ, xin lỗi ba, con đi đây. Ngân nốc t...

Truyện Ngắn

09:01 - 23/12/2015

Tên cướp quên lời mẹ dặn

Tên cướp quên lời mẹ dặn Một tên cướp trẻ măng xông vào n...

Truyện Cười

18:55 - 26/12/2015