Bi đang cầm quyển “Thơ ca” trên tay , nhăn nhó với Tài .
- Bi nói: Tại sao bài thơ tớ gởi không được đăng nhỉ ?
- Tài: Chắc tại dở quá chứ gì!
- Bi: Không, hay lắm cơ. Tớ chép y như thơ của ông Trần Đăng Khoa đấy còn gì!
- Tài: Hết nói !!!
Bi đang cầm quyển “Thơ ca” trên tay , nhăn nhó với Tài .
- Bi nói: Tại sao bài thơ tớ gởi không được đăng nhỉ ?
- Tài: Chắc tại dở quá chứ gì!
- Bi: Không, hay lắm cơ. Tớ chép y như thơ của ông Trần Đăng Khoa đấy còn gì!
- Tài: Hết nói !!!
| | Cha chạm vào, loang lổ rêu phong, mơ các con trở v... Truyện Ngắn 05:40 - 23/12/2015 |
![]() |
Có một anh học trò, thầy ra cho ... Truyện Cười 14:43 - 26/12/2015 |
| |
Khi chim ưng làm vua rất thích nghe bầy chim thổ... Truyện Ngắn 23:41 - 22/12/2015 |
![]() |
Cháu hỏi ông nội:
- Ông ơi, đồ ... Truyện Cười 20:08 - 26/12/2015 |
| | Chị chính là kẻ lây bệnh cho cha em... thù hận chỉ... Truyện Ngắn 08:25 - 23/12/2015 |