Không can thiệp


Hai người bạn nói chuyện với nhau:
- Cậu sẽ làm gì nếu một con lợn lòi tấn công vợ mình?
- Đáng đời nó!
- Ơ kìa, sao lại tàn nhẫn với vợ thế?
- Đấy là tớ nói con lợn, nếu nó dám xông vào cô ấy.








Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đam mê xác chết

Đam mê xác chếtTôi đã nhìn người bạn thân nhất của mình nhảy từ h...

Truyện Ngắn

00:40 - 23/12/2015

Đọc truyện ma- NGỤC QUỶ Phần 3

Đọc truyện ma- NGỤC QUỶ  Phần 3 Chương 52 Vừa leo lên tàu hoả, Thuỷ Căn tự dưng ...

Truyện Ma

09:59 - 10/01/2016

Tại sao mẹ bắt con đọc sách?

Tại sao mẹ bắt con đọc sách?Bài này là ghi chép của bà Long Ứng Đài (nữ nhà vă...

Truyện Ngắn

06:11 - 23/12/2015

Bức thư đến từ địa ngục

Bức thư đến từ địa ngục Một người đàn ông lên đường đi n...

Truyện Cười

20:46 - 26/12/2015

Mưa đêm

Mưa đêmNơi xứ xa, nó bắt gặp giọng miền Trung quê nhà, lò...

Truyện Ngắn

05:51 - 23/12/2015


Insane