Pair of Vintage Old School Fru

Lỗi tại ai?


Lúc chiều, hai vợ chồng cãi nhau bất phân thắng bại. Tối đi ngủ, anh chồng làm lành:
- Xin lỗi em nhé, anh đã nghĩ lại rồi.
- Ồ không, em cũng đang định xin lỗi anh.
- Em không có lỗi, có lẽ do anh hơi nóng tính.
- Do em! Mọi chuyện đều do em cả.
- Anh đã bảo là tại anh cơ mà!
- Tại sao anh cố chấp thế nhỉ?
- Cô có câm đi không?








Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Thùng nước gạo của mẹ

Thùng nước gạo của mẹNgày mai, con dẫn bạn trai con về ra mắt bố mẹ. Mẹ...

Truyện Ngắn

04:29 - 23/12/2015

Mặt trời tĩnh lặng

Mặt trời tĩnh lặngCó người nói giữa vạn ngôi sao lấp lánh là vì Bắc ...

Truyện Ngắn

09:09 - 23/12/2015

Đổi giày

Đổi giàyMẹ về làm dâu chưa tròn ba tháng, bố lĩnh án tù 5 ...

Truyện Ngắn

03:10 - 23/12/2015

Trung Quốc sợ Việt Nam

Trung Quốc sợ Việt Nam Cả thế giới phải sợ người Mỹ vì ...

Truyện Cười

19:58 - 26/12/2015

Đi bụi

Đi bụiỞ đâu cũng được, nhà là nơi có người thương.....

Truyện Ngắn

06:03 - 23/12/2015