Như bị điện giật


Có một tai nạn vì điện, tại hiện trường, thanh tra cảnh sát hỏi ông chồng:
- Ông nói là nghe thấy tiếng bà nhà kêu thét lên, tại sao ông không chạy vào bếp để cứu?
- Mọi khi vẫn thế, bà ấy có làm sao đâu!
- Ông muốn nói rằng, vợ ông vẫn thường xuyên bị điện giật?
- À không, bà ấy vẫn thường xuyên thét lên như vậy.









Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Mẹ ơi, rửa bát cho con!

Mẹ ơi, rửa bát cho con!Con cái mãi mãi là khối thịt đỏ hỏn trong lòng cha...

Truyện Ngắn

05:57 - 23/12/2015

Trắng và đen

Trắng và đen Tân sang chơi nhà Tài - Tân hỏi:...

Truyện Cười

22:05 - 26/12/2015

Yêu em từ xa

Yêu em từ xaTruyện ngắn 1000 từ. Ngày nay, người ta yêu vội và...

Truyện Ngắn

13:05 - 23/12/2015

Đói

ĐóiTháng mười hai rét mướt. Gió đông bắc tràn về trên...

Truyện Ngắn

10:18 - 23/12/2015

Diêm Vương thèm ăn thịt

Diêm Vương thèm ăn thịt Trên dương thế, có ...

Truyện Cười

14:42 - 26/12/2015


Lamborghini Huracán LP 610-4 t