Pair of Vintage Old School Fru

Chó Sói mài răng


Chó Sói mài răng


Một con Cáo thấy chó Sói cứ nằm trên cỏ mà mài răng, bèn khuyên:


- Trời đẹp, mọi người đều nghỉ ngơi chơi đùa, sao anh không tham gia với mọi người?


Chó Sói không nói gì, tiếp tục mài răng, làm cho răng nó thêm sắc nhọn. Cáo lấy làm lạ, hỏi:


- Trong rừng yên ổn, thợ săn và chó săn đều đã về nhà, Hổ Báo cũng ở đằng xa, anh hà tất cứ phải mà răng mãi?


Chó Sói đáp:


- Tôi mài răng chẳng phải để chơi. Cậu thử tưởng tượng, nếu có ngày tôi bị thợ săn hoặc Hổ Báo săn đuổi, lúc ấy mới mài răng thì có kịp được chăng? Lúc nhàn rỗi tôi mài răng chính là để giữ mạng sống đó thôi.










Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Viết về mẹ!!!

Viết về mẹ!!!Tôi viết những dòng này, chỉ để ghi nhớ những cột ...

Truyện Ngắn

06:20 - 23/12/2015

Đọc Truyện Ma – Quỷ Ám (Phần 2F)

Đọc Truyện Ma – Quỷ Ám (Phần 2F) Nhà thám tử ngước nhìn vị linh mục, miễn cưỡng k...

Truyện Ma

08:39 - 10/01/2016

Hà Nội và em

Hà Nội và emSài Gòn vẫn nắng mưa xuôi ngược. Hà Nội gió mùa về...

Truyện Ngắn

01:15 - 23/12/2015

Bà Tư

Bà Tư N hững ngày đầu, người đi đường thấy bà già kh...

Truyện Ngắn

09:52 - 23/12/2015

Để con đừng đau

Để con đừng đauThế là bọn trai trẻ thống nhất tối ngày mai sẽ cõn...

Truyện Ngắn

06:19 - 23/12/2015