Teya Salat

Ăn trước kẻng


Trong bàn nhậu, một anh chàng đã ngà ngà tự khai:
- Vợ chồng mình hồi đó “ăn cơm trước kẻng”…
- Tớ thì lại… “ăn phở trước kẻng” – anh thứ hai “tự hào” tuyên bố. Anh chàng thứ ba, chưa vợ, cũng góp chuyện:
- Mình cũng mới “ăn” hôm qua, vẫn chưa biết là “cơm” hay “phở”!
!!!!!








Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đọc truyệnma- Gọi hồn ma bị ma ám

Đọc truyệnma- Gọi hồn ma bị ma ám Chỉ vì ông ta đã gọi hồn ma mà bị hồn ma ám cho ...

Truyện Ma

09:31 - 10/01/2016

Lo trước chắc ăn

Lo trước chắc ăn Vào những ngày hè, Kiến vừa đi dạo hết cánh đồng...

Truyện Ngắn

23:41 - 22/12/2015

Em thích làm vợ anh!

Em thích làm vợ anh!Nhưng chồng tôi cũng có bắt tôi phải cưới anh đâu,...

Truyện Ngắn

04:19 - 23/12/2015

Đọc truyện ma- Con ma áo trắng

Đọc truyện ma- Con ma áo trắng Bà Nam vốn là người mê xem cải lương … Mỏi khi c...

Truyện Ma

09:25 - 10/01/2016

Như một giấc mơ

Như một giấc mơNhư một giấc mơ ngọt ngào......

Truyện Ngắn

11:11 - 23/12/2015