Polly po-cket

Có tội gì?


Chồng có bồ, đòi ly dị vợ:
- Đơn ly dị đây, mời cô ký vào!
- Trời ơi, làm sao anh có thể nhẫn tâm đến thế?
- Với cô, như thế là đáng đời rồi.
- Tôi dại dột thì không nói, chứ cô gái kia có tội tình gì mà anh lại lấy người ta?









Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Tại sao kém thành tích?

Tại sao kém thành tích? Tại sao thể thao Việt Nam lại ké...

Truyện Cười

21:18 - 26/12/2015

Chiếc nón mẹ làm

Chiếc nón mẹ làmNày cậu bé! Hãy đưa chiếc mũ cho ta, ta sẽ tặng cậ...

Truyện Ngắn

03:21 - 23/12/2015

Bắt lỗi tận gốc

Bắt lỗi tận gốc Thầy giáo nói với học sinh: - E...

Truyện Cười

23:28 - 26/12/2015

Chết mà vẫn cười

Chết mà vẫn cười Ba xác chết có bộ mặt mỉm cười đ...

Truyện Cười

22:17 - 26/12/2015

Em đã từng với ai?

Em đã từng với ai?Anh phủ nhoà lên người em. Tĩnh quá!. Em bần thần,...

Truyện Ngắn

01:07 - 23/12/2015