Dằn mặt


- Đôi khi cơm nguội của nhà này lại là món đặc sản của nhà khác.
- Ý ông là sao tôi không hiểu?
- Thế ông có thích một người đàn bà ngu ngốc hay không?
- Dĩ nhiên là không!
- Thế ông có thích một người đàn bà hút thuốc, uống rượu không?
- Không!
- Thế còn những bà không biết nấu ăn?
- Không!
- Vậy còn mấy bà dữ như chằn lửa?
- Không nốt!
- Thế sao ông lại đi ve vãn vợ tôi








Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Tìm phòng trọ

Tìm phòng trọ Ngoài trời mưa dữ dội. Tôi lao ra sân. Cánh cổng...

Truyện Ma

21:37 - 09/01/2016

Đọc truyện ma- Lên núi săn rắn hổ mây

Đọc truyện ma- Lên núi săn rắn hổ mây Núi Cấm, hay còn gọi là Núi Ông Cấm, Thiên Cấm S...

Truyện Ma

09:37 - 10/01/2016

Buồm và mái chèo

Buồm và mái chèo Buồm và mái chèo Chiếc thuyền đánh cá đang giươ...

Truyện Ngắn

23:07 - 22/12/2015

Đơn xin cầu hôn

Đơn xin cầu hônAnh thấy không, em yêu anh đã đành, bố mẹ em cũng ...

Truyện Ngắn

01:16 - 23/12/2015

Xuyến Chi vẫn nở

Xuyến Chi vẫn nởThế mà. Một tháng sau. Bảo Ngọc tự tử....

Truyện Ngắn

11:06 - 23/12/2015


Teya Salat