Đánh Giá Cao..


Một họa sĩ mới thành tài khoe với bạn:
Năm rồi tôi có vẽ một bức cho Viện Hàn lâm Nghệ thuật đấy!
Thế có được treo không? Có chứ! Treo ngay cổng chính ra vào ai cũng có thể nhìn thấy nó.
Thế anh vẽ cái gì mà được đánh giá cao vậy!
Một tấm bảng đề: “Nhà vệ sinh hãy đi vào cổng bên trái”.








Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

đọc truyện ma – Hồn Ma Bạn Thân

đọc truyện ma – Hồn Ma Bạn Thân Ðây là chuyện thật về cái chết người bạn thân nh...

Truyện Ma

08:55 - 10/01/2016

Những điều vô lý về mẹ

Những điều vô lý về mẹMẹ tôi là một tổng hòa của những điều vô lý. Có đi...

Truyện Ngắn

03:53 - 23/12/2015

Đọc truyện ma- CÁI SÂN, CÂY CHUỐI VÀ THẰNG CU

Đọc truyện ma- CÁI SÂN, CÂY CHUỐI VÀ THẰNG CU Ông cố em trước đây là địa chủ, nhưng giúp cách ...

Truyện Ma

09:44 - 10/01/2016

Chỉ vì một cái tăm…

Chỉ vì một cái tăm… Thấy ông con trai có vẻ lười biế...

Truyện Cười

19:49 - 26/12/2015

Lưu lại vài dòng

Lưu lại vài dòng Một người đàn ông trong khi tìm ...

Truyện Cười

19:07 - 26/12/2015


Old school Swatch Watches