Snack's 1967

Được khối tiền


- Ngọc: Bạn thấy kẹo lạc mình làm có ngon không?
- Hùng: Kẹo này mà bạn làm bán thì được khối tiền đấy!
- Ngọc: Bạn quá khen, hì…hì!
- Hùng: Bạn cứ để đây một cái biển “Ở đây nhổ răng bằng kẹo”chắc chắn sẽ rất đông khách đó!
- Ngọc: Hừ! Dám nói xỏ ta hả?









Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Trẻ con không bỏ cuộc dễ dàng

Trẻ con không bỏ cuộc dễ dàngAi nói rằng người lớn kiên trì hơn trẻ nhỏ, có mấy...

Truyện Ngắn

08:18 - 23/12/2015

Người ta lớn để làm gì?

Người ta lớn để làm gì?Lớn để thấy mình mất đi nhiều điều tốt đẹp, mất đi...

Truyện Ngắn

01:40 - 23/12/2015

Đến lúc phải sống cho mình

Đến lúc phải sống cho mìnhPhải rồi, con người, càng lớn lên càng phải học cá...

Truyện Ngắn

02:09 - 23/12/2015

Phân biệt tinh tế

Phân biệt tinh tế - Quan tòa: Jerry Bowden, anh bị...

Truyện Cười

21:21 - 26/12/2015

Càng được kính nể

Càng được kính nể - Giáo sư: Anh hãy cho biết nếu ...

Truyện Cười

23:09 - 26/12/2015