Polly po-cket

Không cần nhiều đến thế


Một triệu phú trẻ nói với cô đào xinh đẹp mà anh ta đang chết mê chết mệt:
- Em nghĩ thế nào nếu hai ta cùng nhau tiêu tiền của anh?
- Được thôi!
- Anh muốn suốt đời chúng mình làm như vậy!
- Em không nghĩ là phải tốn nhiều thời gian đến thế để tiêu hết tiền của anh








Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đọc Truyện Ma – Tấm Mạng

Đọc Truyện Ma – Tấm Mạng Vừa điểm sáu giờ, đang ngon giấc tôi trở mình đị...

Truyện Ma

09:01 - 10/01/2016

Làm dâu bản Bơn

Làm dâu bản BơnChẳng biết rồi ngày mai sẽ ra sao nhưng Hương thấy...

Truyện Ngắn

09:50 - 23/12/2015

Thích nhìn

Thích nhìn - Lan: Chết rồi Nga ơi. Hình như...

Truyện Cười

23:25 - 26/12/2015

Đọc truyện ma- Ma Ngãi Bất Trị

Đọc truyện ma- Ma Ngãi Bất Trị Phần 1 : Thầy Tam Hổ và Thần Ngãi Ngàn Năm Tập 1...

Truyện Ma

10:16 - 10/01/2016

Có tội gì?

Có tội gì? Chồng có bồ, đòi ly dị vợ: - Đơ...

Truyện Cười

21:13 - 26/12/2015