Lang thang



Lang thang khắp dãi đất miền Nam
Tìm sung tìm sướng cả cuộc đời
Ngẫm nghĩ quê mình sao nghèo thế
Hai bưa cơm cà chẳng có ăn

Lang thang khắp dãi đất miền Nam
Ngẫm nghĩ người ta sao giàu thế
Tiền tiêu không hết đem đi nhậu
Tối đến la cà quán bar sang

Lang thang khắp dãi đất miền Nam
Đã tiêu tiền như lá rụng mùa thu
Nhưng nghĩ lại được gì trong đó
Thôi ta về với quê mạ thương yêu

Dù quê mạ còn nghèo còn khổ
Nhưng tình người ấm áp bao dung
Che chở ta trong cơ hàn khó nhọc
Và nuôi ta khôn lớn nên người









Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Thi ngũ quả..

Thi ngũ quả.. Là người cưỡi đầu cưỡi cổ...

Truyện Cười

14:39 - 26/12/2015

Bị xe tải không người lái đâm

Bị xe tải không người lái đâm Vợ lảo đảo bước vào nhà, rên rỉ:...

Truyện Cười

18:59 - 26/12/2015

Tấm bằng đỏ

Tấm bằng đỏTỉnh dậy, đôi ba vệt máu trên chiếc ga trắng của k...

Truyện Ngắn

08:26 - 23/12/2015

Tuổi thơ trong tôi

Tuổi thơ trong tôiHồi đó, khoái nhất là cả đám tụ tập lại nghe kể ch...

Truyện Ngắn

07:33 - 23/12/2015

Tiền không đem lại hạnh phúc nhưng...

Tiền không đem lại hạnh phúc nhưng... Một tỷ phú tâm sự với bạn: - Tấ...

Truyện Cười

18:51 - 26/12/2015


Snack's 1967