Polaroid

Mệt không…


Trong một khách sạn lớn một bà hỏi anh gác thang máy:
- Lên xuống mãi thế này anh có mệt không…
- Thưa mệt ạ. - Lên mệt hơn phải không…
- Thưa không ạ.
- Vậy thì xuống mệt hơn à…
- Thưa không ạ.
- Khi ngừng…
- Thưa không ạ.
- Thế thì khi nào anh mệt…
- Khi gặp những người hỏi nhiều..








Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Người đuổi gió đi muôn nơi

Người đuổi gió đi muôn nơiTôi tên là An. Mẹ tôi là một con điếm. Cha tôi là ...

Truyện Ngắn

11:57 - 23/12/2015

Bố của Vova

Bố của Vova Hàng ngày Vôva thấy mẹ quát tháo...

Truyện Cười

19:36 - 26/12/2015

Con chó xấu tính

Con chó xấu tính Có một con chó nọ cứ hay lao vào tấn công bất cứ...

Truyện Ngắn

23:27 - 22/12/2015

Cha

ChaCha là người vĩ đại nhất trong cuộc đời của con....

Truyện Ngắn

05:54 - 23/12/2015

Đọc truyện ma- Tên trộm vô hình

Đọc truyện ma- Tên trộm vô hình     Nam là một sinh viên năm thứ tư ngành hóa họ...

Truyện Ma

09:17 - 10/01/2016