Tiếc


Tại một kỳ thi của trường Y, giáo sư hỏi một sinh viên:
- Với loại thuốc này anh sẽ cho bệnh nhân uống với liều lượng bao nhiêu
- Dạ, ba thìa ạ.
- Sau vài phút thấy thầy im lặng, thí sinh nọ dè dặt hỏi: Thưa giáo sư, em muốn trả lời lại.
- Ông giáo sư nhìn đồng hồ rồi nói: Tôi rất lấy làm tiếc, bệnh nhân đó đã tắt thở.









Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Khi cô ấy khóc

Khi cô ấy khócRồi mẹ sẽ thấy con mẹ biết cười. Những giọt nước m...

Truyện Ngắn

05:53 - 23/12/2015

Vova ghen

Vova ghen Giữa trưa nắng , một Vova đèo mộ...

Truyện Cười

20:36 - 26/12/2015

Đọc truyện ma- Ký Sự Chuyển Mộ Phần 6 Hết

Đọc truyện ma- Ký Sự Chuyển Mộ Phần 6 Hết Bọn kia nghe thấy vậy cả trai lẫn gái đứa thì cú...

Truyện Ma

09:19 - 10/01/2016

Tây du ký chế: Hồi 2 Thâu nhận Ngựa bạch

Tây du ký chế: Hồi 2 Thâu nhận Ngựa bạch Nào ngờ lúc quay lại đã chẳng th...

Truyện Cười

20:16 - 26/12/2015

Khỏa thân đón tàu hỏa

Khỏa thân đón tàu hỏa Chàng sinh viên đi thực tế ở một...

Truyện Cười

22:19 - 26/12/2015


Ring ring