Toàn diện


Chờ vợ trang điểm gần cả tiếng đồng hồ, anh chồng buột miệng:
- Em quả thật là một phụ nữ toàn diện.
- Nghe thấy thế, cô vợ mắt long lanh hỏi: Em trang điểm thế này hoàn hảo lắm sao anh?
- Ừ thì sáng diện, trưa diện, tối cũng diện, chẳng phải là toàn diện là gì.








Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Rốt cuộc em sai chỗ nào

Rốt cuộc em sai chỗ nàoHạnh phúc luôn rất mong manh và khó nắm giữ. Điều ...

Truyện Ngắn

02:45 - 23/12/2015

ĐỌc truyện ma – Bàn Tay Khỉ

ĐỌc truyện ma – Bàn Tay Khỉ Bàn Tay Khỉ Tác giả: W. W. Jacobs Ngoài trời, đê...

Truyện Ma

21:56 - 09/01/2016

Ngủ ngon nhé quá khứ!

Ngủ ngon nhé quá khứ!Những nỗi đau sẽ nằm lại, kỉ niệm buồn vui sẽ qua ...

Truyện Ngắn

09:38 - 23/12/2015

Xin hãy tha lỗi cho em

Xin hãy tha lỗi cho emMạnh nghe được hết câu chuyện giữa mẹ và La...

Truyện Ngắn

06:24 - 23/12/2015

Cúc áo của mẹ

Cúc áo của mẹBuổi trưa về đến nhà,trước mặt khách đến thăm, cậu...

Truyện Ngắn

03:14 - 23/12/2015


XtGem Forum catalog