Vova khó ngủ


  Một hôm cả lớp đi cắm trại, đến tối, khi cả lớp đã ngủ, cô hướng dẫn thấy Vô va mãi cứ trằn trọc, bèn hỏi:
- Vô va, sao em không ngủ?
- Thưa cô, vì ở nhà em hay sờ rốn mẹ mới ngủ được ạ. Vô va trả lời.
Cô sau 1”” suy nghĩ thấy thương Vo va quá bèn bảo:
- Thôi được, cho phép em sờ rốn cô đấy.
Đang đêm, cô thấy nhột quá, bèn bảo:
- Vova, đấy không phải là rốn đâu.
- Dạ thưa cô, đấy cũng không phải là tay đâu ạ.-cô ?!! 








Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Chẳng làm ăn gì được…

Chẳng làm ăn gì được…  Tại cuộc thi Vô Đich Bắn Súng T...

Truyện Cười

20:00 - 26/12/2015

ĐỌc truyện ma – Trái Tim Thú Tội

ĐỌc truyện ma –  Trái Tim Thú Tội Trái Tim Thú Tội Tác giả: Edgar Allan Poe Đúng! ...

Truyện Ma

21:57 - 09/01/2016

Trăng lạnh (Phần 2)

Trăng lạnh (Phần 2) Cường lắng tai nghe, dường như phía sau anh có ti...

Truyện Ngắn

00:55 - 23/12/2015

Mặt trời tĩnh lặng

Mặt trời tĩnh lặngCó người nói giữa vạn ngôi sao lấp lánh là vì Bắc ...

Truyện Ngắn

09:09 - 23/12/2015

Cái quả của tôi đen chưa?

Cái quả của tôi đen chưa? Vova đang phải đeo mặt nạ ôxy qu...

Truyện Cười

19:01 - 26/12/2015


80s toys - Atari. I still have